Đại học Úc vô tình tiếp tay cho tội ác mổ cướp nội tạng ở TQ

Theo cô Fiatarone Singh, một giáo sư y khoa tại Đại học Sydney, việc Đại học Úc đào tạo ghép gan cho bác sĩ Trung Quốc đã vô tình tiếp tay cho nạn mổ cướp nội tạng ở nước này.

Ông Hoàng Khiết Phu, người đi đầu trong ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
Ông Hoàng Khiết Phu, người đã dày công xây dựng ngành công nghiệp ghép tạng quy mô lớn ở Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Một học giả người Úc đã tuyên bố rằng, cô có đủ lý do để nói, vị bác sĩ phẫu thuật cấp cao người Trung Quốc chính là một tay đồ tể giết người hàng loạt.

Đó là câu chuyện của Bác sĩ Hoàng Khiết Phu, người đã dày công xây dựng ngành công nghiệp ghép tạng quy mô lớn ở Trung Quốc. Vấn đề nằm ở chỗ, các nhà nghiên cứu nói rằng, hầu hết nguồn nội tạng đều được “thu hoạch” từ các tù nhân lương tâm.

Maria A. Fiatarone Singh, một giáo sư y khoa tại Đại học Sydney kể rằng, bác sĩ Hoàng từng thừa nhận đã thực hiện hơn 500 ca ghép gan mà nguồn tạng đều được lấy từ các tù nhân bị hành quyết ở Trung Quốc.

Trong một cuộc thảo luận về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, giáo sư Singh nói rằng: “Một tên giết người hàng loạt dẫn đầu hệ thống [cấy ghép nội tạng] có nghĩa là [ông ta] được phép xuất hiện công khai và không bị ràng buộc bởi bất kỳ giá trị đạo đức nào”.

“Liệu bạn có thể để một tên giết người hàng loạt đứng ra phụ trách một tổ chức ngăn ngừa tội phạm? Tất nhiên là không, nhưng chính phủ Trung Quốc đã làm điều đó”.

Ông Hoàng Khiết Phu hiện là người đứng đầu Ủy ban Hiến tạng và Cấy ghép tạng Quốc gia đồng thời là chủ tịch của Quỹ Phát triển Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc.

Từ tháng 10/2001 đến đầu năm 2013, ông Hoàng là Thứ trưởng Bộ Y tế Quốc gia và Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc; tuy nhiên, nhiệm vụ thực sự của ông chính là phụ trách các ca ghép tạng trong nước. Từ khi ông giữ chức vụ này, tỷ lệ cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã tăng lên đáng kể và thu về cho ngành công nghiệp không khói này hàng tỷ đô tiền lợi nhuận.

Năm 2006, cựu nghị sĩ Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas cho biết, phần lớn nguồn tạng là đến từ các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và bị giết khi có người cần ghép tạng. Ngoài ra, còn có các tù nhân lương tâm khác như người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, các tín đồ Kitô hữu,… cũng được cho là nguồn cung cấp nội tạng sống cho ngành công nghiệp này.

Năm 2016, hai ông Kilgour và Matas đã cập nhật những phát hiện của họ với nhà báo điều tra Ethan Gutmann. Trong một báo cáo, họ ước tính có khoảng 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng được thực hiện hàng năm ở Trung Quốc. Các bằng chứng được sử dụng để tính toán số liệu này đến từ doanh thu bệnh viện, số lượng tạng được cấy ghép, tỷ lệ sử dụng giường, nhân viên phẫu thuật, chương trình đào tạo và quỹ nhà nước.

Về nguồn gốc của các nội tạng này, họ kết luận, đó là đến từ các tù nhân lương tâm, bất chấp nỗ lực của chính quyền Trung Quốc đang hướng dư luận thế giới nghĩ khác về họ bằng cách tuyên bố dừng sử dụng nội tạng tù nhân hồi năm 2015.

Bác sĩ Hoàng Khiết Phu từng là một học viên sau đại học tại Sydney University, chuyên ngành chính của ông là về ghép gan vào những năm 1980. Sau đó, trường đại học danh tiếng của Úc này đã trao cho ông danh hiệu giáo sư danh dự, và chính điều này đã thôi thúc giáo sư Singh cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó, cô nói:

“[Vào năm 2013], chúng tôi thấy ông ấy vẫn là một giáo sư danh dự tại Đại học Sydney. Vì vậy, chúng tôi phát động chiến dịch [yêu cầu] thu hồi danh hiệu này, bởi vì ông Hoàng đã vi phạm hầu hết các tiêu chuẩn đạo đức của Đại học Sydney. Mất khoảng 2 năm cùng 6 lá đơn gửi cho phó hiệu trưởng thì chức vị của ông Hoàng mới bị tước bỏ. Trước đó, họ đã liên tục từ chối xử lý trường hợp của ông”.

Giáo sư Singh thừa nhận: “Do vậy, chúng tôi chính là đồng lõa, hoàn toàn đồng lõa trong ngành công nghiệp cực kỳ kinh khủng này, và tôi trở về ngôi nhà của mình trong nỗi kinh hoàng. Là một người Úc, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm gì đó để khắc phục những sai lầm do chính quốc gia chúng tôi tạo ra”.

Cô nói rằngm, bác sĩ Hoàng cùng một số cộng sự của ông ở Trung Quốc hiện vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, và âm thầm tìm kiếm sự đồng thuận của của giới học giả phương Tây.

Trong những năm gần đây, ông Hoàng đã bắt đầu móc nối với một số tổ chức quốc tế lớn như tòa thánh Vatican, Hiệp hội cấy ghép… và họ bắt đầu có xu hướng tin tưởng vào những lời ông Hoàng nói”, Giáo sư Singh nói trong trong bài phát biểu về vấn nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Vì vậy, tôi xin nhắc lại, đây là một kẻ giết người hàng loạt vô đạo đức, ông ta đã từng cướp gan của 500 tử tù. Nhiều người đã bỏ qua tội ác của ông ấy, họ tin rằng, những gì ông đang nói là sự thật trong khi ông đã từng nói dối trong rất nhiều năm”.

Hoàng Anh, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x