Vượt rào cản ngôn ngữ, chị em sinh ba gốc Việt trở thành thủ khoa trường trung học Mỹ

23/05/17, 13:15 Cuộc sống

Khi mới đặt chân đến nước Mỹ, rào cản ngôn ngữ và văn hóa đã từng khiến chị em sinh ba họ Tran bối rối bỏ học, song 3 cô gái người Việt đã vượt qua trở ngại và quay lại trường học, thậm chí họ còn tốt nghiệp trung học với số điểm cao nhất.

1495220842-Tripletgrads04
Ba chị em họ Tran có số điểm cuối khóa cao nhất trên 148 học sinh tốt nghiệp năm 2017. (Ảnh: Dallasnews)

“Em không mong đợi cả ba sẽ đứng đầu khóa, thậm chí là top 10%. Nhưng em đã ở đây và hiểu được lý do mọi người gọi đây là nước Mỹ”, Tran Bao Tran – thủ khoa trung học của Học viện Evolution trả lời trên Dallas News ngày 20/5.

Chị cả Han Bao Tran là á khoa và em út Ngan Bao Tran có số điểm cuối khóa cao thứ ba trên 148 học sinh tốt nghiệp năm 2017. Trường công lập tự chủ ở Richardson là một phần của mạng lưới trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên bỏ học cùng các trường ở Houston và Beaumont, Texas. Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại trung tâm Curtis Culwell ở Garland.

Sống “giấc mơ Mỹ”

Tốt nghiệp phổ thông là cột mốc quan trọng trong cuộc đời chị em sinh ba 18 tuổi, họ không bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra sau khi bỏ học tại trường trung học Berkner ở Richardson ISD.

Bố mẹ chia tay khi cả ba còn là học sinh tiểu học. Cuộc di cư đến Mỹ năm 2012 giúp họ tái ngộ với bố ở bang Nevada, trong khi mẹ vẫn ở Việt Nam. Những cô gái có nụ cười tươi, luôn lịch sự nói “xin vui lòng” và “cảm ơn” với mọi người đã thay đổi môi trường sống để tìm kiếm nhiều cơ hội học tập tốt hơn.

Sau ca làm dài ở một tiệm bánh mì, mẹ của họ – người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nói với các con gái những chuyện tốt đẹp có thể xảy ra ở Mỹ. Do đó, trong bài phát biểu tốt nghiệp của á khoa, Han kể rằng từ ngày còn bé, em đã tưởng tượng về nước Mỹ như một thiên đường màu hồng.

1495218054-Tripletgrads07

Tuy nhiên, khi thực sự đặt chân đến đây, rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến ba chị em bối rối. Chuyển đến Bắc Texas trước khi năm học bắt đầu vào năm 2015, lịch học khiến họ choáng ngợp với các khóa danh dự và nâng cao. Họ sợ thất bại, do đó ngừng đến lớp.

“Chúng em muốn nhất định phải đạt điểm A, đó là vấn đề của người châu Á điển hình. Chúng em thà không đi học còn hơn là không làm được bài kiểm tra”, Tran giải thích thêm.

Một ngày trốn học thành hai ngày, rồi một tuần, dần kéo dài đến vài tháng. Cả ba tự nhốt mình trong phòng ngủ để trốn tránh việc học. “Trong thâm tâm, em biết mọi người sẽ nghĩ về những người châu Á không đi học. Em lo sợ những chỉ trích và đánh giá của mọi người, đặc biệt là cảm giác của bố mẹ. Họ hẳn sẽ thất vọng, xấu hổ về con gái mình”, Tran chia sẻ.

Cơ hội thứ hai

Sau khoảng 6 tháng không đến trường, một nhân viên quản lý tại trường Berkner hướng họ đến Học viện Evolution. Thành lập năm 2002, học viện đã giúp 2.000 học sinh tốt nghiệp, nhiều người trong số đó đã bỏ học ở các trường công lập truyền thống.

Cynthia Trigg, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành học viện cho biết: “Chúng tôi nhắm mục tiêu vào những học sinh đang gặp khó khăn, không thích hợp với môi trường giảng dạy truyền thống. Thực tế cho thấy chúng tôi đã thành công”.

Dì của 3 cô gái đã sang Mỹ chúc mừng các cháu tốt nghiệp trung học. (Ảnh: Special Contributor)

Học sinh ở Học viện Evolution học tại trường trong 4 tiếng, hoàn thành các khóa học trên máy tính để tốt nghiệp đúng thời gian như chưa từng bỏ học. Không giống lý do của chị em họ Tran, vài học sinh phải chiến đấu để vượt qua ma túy, chịu án tù hoặc làm bố mẹ ở tuổi thanh thiếu niên.

Hệ thống trường hỗ trợ học sinh bỏ học mọc lên khắp bang. Theo Hiệp hội trường học Texas, hơn 100 trường ở bang này có đối tượng là học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học.

Đối với chị em sinh ba người Việt, Học viện Evolution là cơ hội thứ hai của cuộc đời. Trong lễ tốt nghiệp, dì của họ đã từ Việt Nam sang Mỹ, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh các cháu bước đi trên sân khấu. Mẹ của ba chị em không thể tham dự nhưng có thể xem lễ tốt nghiệp được quay trực tuyến qua màn hình máy tính ở Việt Nam.

Mùa thu tới, cả ba dự định vào Cao đẳng cộng đồng Richland, sau đó liên thông lên một trường đại học 4 năm để học về kinh doanh. Kể về những gì được học từ khi vượt qua giai đoạn khó khăn, họ hào hứng chen nhau nói. “Bạn phải để tâm đến nó. Không ai trao cho bạn cả, bạn phải đi tới và giành lấy nó”.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x