Ấn Độ tồn tại ngôi làng không bao giờ lắp cửa bởi một niềm tin

01/01/19, 09:34 Cuộc sống

Tại miền Tây Ấn Độ, có một ngôi làng kỳ lạ không bao giờ lắp cửa, từ nhà ở, trường học, thậm chí ngân hàng, không phải vì họ không đủ khả năng mà đơn giản là bởi vì họ có một niềm tin vững chắc vào thần của mình, thần Shani (thần Sao Thổ).

Ấn Độ tồn tại ngôi làng không bao giờ lắp cửa. (Ảnh từ ĐKN)

Chỉ có bán kính vẻn vẹn 1km, Shani Shingnapur là một ngôi làng nhỏ ở quận Ahmednagar thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Đây là một ngôi làng rất đặc biệt bởi cả 300 ngôi nhà, bao gồm cả nhà dân, ngân hàng và trường học đều không có cửa. Lý do, không phải vì thiếu thốn vật chất mà đơn giản, ở nơi đây không cần đến cửa.

Truyền thống không gắn cửa khởi nguồn từ đức tin mãnh liệt của người dân vào thần Shani (thần Sao Thổ). Truyền thuyết từ hàng thế kỉ trước kể lại rằng, một phiến đá và sắt được cuốn trôi lên bờ sông của làng sau một trận lũ. Khi người ta chọc vào phiến đá, nó liền chảy máu.

Phiến đá của thần Shani (Ảnh: indiatimes.com)

Đêm hôm đó, thần Shani hiện thân trong giấc mơ của một người dân làng và nói rằng phiến đá đó là biểu tượng của thần. Phiến đá đó mạnh đến nỗi nó không cần bất cứ vật gì bảo vệ và người dân nơi đây cũng sẽ không bao giờ cần phải lắp thêm cửa nữa vì thần Shani sẽ luôn bảo vệ họ.

Nếu ai đó ăn trộm, thần Shani sẽ làm người đó đi mãi không ngừng suốt đêm thâu, khiến hắn nghĩ rằng mình đã ra khỏi làng nhưng khi mặt trời lên, hắn vẫn ở chỗ cũ. Nếu ai đó phạm tội trong làng, hắn sẽ bị vận đen đeo bám trong bảy năm rưỡi.

Hiện nay, phiến đá màu đen 1,5m của thần Shani vẫn được thờ tại ngôi đền trong làng. Ngôi đền mở cửa 24 giờ mỗi ngày và quanh năm.

Một số nhà trong làng dựng cánh cửa lên khi đêm xuống nhưng không phải để chống trộm mà để phòng thú dữ và chó hoang. Còn nếu muốn đến nhà ai đó, khách phải hét lên để thông báo sự có mặt của mình. Dân làng khẳng định rằng, ở đây hoàn toàn không có trộm cắp, cướp giật hoặc người say rượu.

Ảnh: factknow.com

Rupali Shah kể rằng cô đã rất căng thẳng khi mới đến làm dâu trong làng. “Bố mẹ chồng và chồng đều dặn tôi không được khóa đồ lại, dù là đồ quý giá đi nữa. Tôi đã rất hoảng hốt nhưng giờ thì tôi chẳng còn bận tâm đến chuyện khóa cửa nhà khi đi ra ngoài nữa”, cô kể.

Ảnh: 2016.omanobserver.om

Parmeshwar Mane, một người bán hàng cho biết: “Gần đây vì lý do cần không gian riêng tư và do phụ nữ yêu cầu, nên chúng tôi đã đồng ý treo một tấm rèm mỏng gần lối ra vào, nhưng nhất định là không có cửa vì điều đó đi ngược lại với niềm tin của chúng tôi”.

Bởi vì lắp cửa có thể bị coi là hành vi báng bổ tại Shani Shingnapur nên ngân hàng UCO cũng chỉ dám lắp cửa không có khóa. Còn tiền thì được cất trong những căn phòng kiên cố. “Chúng tôi không thể phá vỡ truyền thống, nhưng cũng không thể làm ngơ vấn đề an ninh được”, quản lý ngân hàng UCO cho biết.

Ảnh: indianexpress.com

Người ta bắt đầu biết đến làng Shani Shingnapur từ bộ phim tài liệu sản xuất trong những năm 1990. Kể từ đó người dân từ khắp nơi bắt đầu hành hương đến đây để cầu nguyện tại đền thờ Shani và du lịch trở thành nguồn thu nhập chính cho dân làng.

Mặc dù làng Shani Shingnapur nổi tiếng không có trộm cắp trong nhiều thế kỷ, song gần đây bắt đầu có những hiện tượng “bất thường”. Tuy nhiên, dân làng khẳng định việc này xảy ra ngoài địa phận của làng.

Ảnh: bbc.com

Bất chấp những thay đổi của cuộc sống hiện đại, người Shani Shingnapur vẫn bảo tồn truyền thống và niềm tin của họ. Không chỉ những cánh cửa mà cả trái tim của những cư dân này cũng luôn mở cửa chào đón du khách. Họ thà giữ niềm tin của mình còn hơn là giữ tài sản. Đây là một điều rất đáng trân quý trong xã hội ngày nay.

>>> Người đàn ông Hà Lan xây dựng con tàu Noah giống trong Kinh Thánh

>>> Cô gái từ bỏ cuộc sống thành thị, về quê làm nàng Lọ Lem như truyện cổ tích

Theo ĐKN

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x