5 chữ “vàng” giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách

05/02/16, 15:50 Đọc & Suy ngẫm

Cuộc sống không tránh khỏi những lúc sẽ khiến bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi và bế tắc. Hãy ghi nhớ 5 từ sau đây để giúp bạn có một tâm thái vững vàng khi đối mặt với khó khăn thử thách.

Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn chính là cách để bạn điều chỉnh tâm thái của mình. (Ảnh: Internet)
Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn chính là cách để bạn điều chỉnh tâm thái của mình. (Ảnh: Internet)

1. Tĩnh

Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn chính là cách để bạn điều chỉnh tâm thái của mình. Bởi vì người nói nhiều sẽ đánh mất đi vẻ đẹp của sự yên lặng. 

Việc lạm dụng quá nhiều lời nói trước khi người khác mở lời có thể khiến phát ngôn của bạn bị mất đi phương hướng, hơn nữa nói nhiều sẽ thành nói hớ. Bởi vậy cần nghĩ kỹ rồi mới làm, nghĩ kỹ rồi mới nói chính là cách để kiểm soát tâm trí bản thân.

2. Bình

Trong cuộc sống hối hả, con người ai cũng như những cỗ máy tiến bước không ngừng, thậm chí nhiều khi còn quên mất mình đang đi đâu, đang làm gì? Vậy nên rất cần chữ “bình” này.

Bình ở đây là chỉ sự bình tĩnh, bình thản, là cân bằng. Như vậy nếu bạn có chỗ nào đó còn thiếu khuyết, người khác cũng rất dễ dàng góp ý, khuyên bảo bạn.

3. Nhẫn

Khi gặp phải bất công, đừng tức giận, đừng phàn nàn. Bởi vì tức giận sẽ làm hại đến sức khỏe, tức giận sẽ không thể giải quyết được vấn đề.

Có lòng độ lượng để tha thứ những sự việc không thể thay đổi được, có dũng khí để thay đổi những sự việc có thể thay thay đổi được, có trí tuệ và năng lực để phân biệt được hai loại sự việc trên”. Đây là ba tố chất mà người thành công cần phải có.

4. Nhường

Có những sự việc, nếu cứ cứng nhắc tiến về phía trước thì trái lại là đang hủy đi con đường của mình. Bởi vậy cần phải biết tiến thoái một cách linh hoạt.

Bản thân cần phân biệt được đúng sai, phải trái. Đối với những chuyện nhỏ, thì hãy cố gắng hết sức để nghe ý kiến người khác, làm theo ý kiến của người khác, không khăng khăng chỉ làm theo ý kiến của mình, lùi một bước biển rộng trời cao.

5. Nhẹ

Nhiều người rất coi trọng đối với danh lợi, tiền bạc, tình cảm, thậm chí coi nó như mạng sống của mình, sau khi bị mất đi rồi thì gục đầu ủ dột, cảm thấy không thể sống được nếu như thiếu đi thứ đó.

Thực ra được hay mất cũng chỉ là một loại quan niệm. Bạn mất ở một phương diện nào đó thì tâm hồn của bạn cũng được “giải thoát” theo, bạn cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm những lựa chọn khác. Càng xem nhẹ mọi thứ,  thì tâm hồn càng yên ả, càng có thể cảm nhận hạnh phúc từ những điều bình thường nhỏ nhoi.

Lê Hiếu, dịch từ Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x