Báo chí Myanmar tự bôi đen trang bìa

12/04/14, 06:11 Trung Quốc

Nhiều tờ báo ở Myanmar đã bôi đen trang bìa để phản đối những vụ bắt giam và phạt án tù gần đây với phóng viên.

Hành động này diễn ra sau khi phóng viên Zaw Pe của đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện (Democratic Voice of Burma) bị tòa tuyên án một năm tù do tội “quấy rối nhân viên công quyền” và đột nhập trái phép.

 

Các nhà báo và tổ chức nhân quyền địa phương đã kêu gọi thả Zaw Pe.

Truyền thông Miến Điện trước đây bị kiểm duyệt rất nặng tay, chỉ mới được nới lỏng gần đây.

Phóng viên 41 tuổi Zaw Pe dự định sẽ kháng cáo.

Theo đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện, ông Zaw Pe đến phòng giáo dục của quận Magwe để phỏng vấn về một chương trình học bổng được Nhật Bản tài trợ.

Đài này đã đặt ảnh nền màu đen trên trang Facebook với thông điệp “báo chí không phải là tội phạm.” BBC Monitoring cho biết nhiều tờ báo khác cũng tham gia phản đối.

Một vài nhà báo đã bị bắt giam hoặc bỏ tù bởi nhiều cáo buộc khác nhau trong bốn tháng qua.

Những trang bìa màu đen trở thành đề tài được độc giả thảo luận rộng rãi ở Mandalay và Yangon, phóng viên BBC nói.

Tại Mandalay, nhiều nhà báo cũng phát tờ rơi để phản đối vụ bắt giam Zaw Pe.

Phóng viên Kyaw Zay từ đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện nói với BBC rằng phóng viên vẫn bị quấy nhiễu mặc dù chính quyền đã hứa về môi trường minh bạch và tự do hơn.

Môi trường báo chí

Myanmar vừa trải qua một chuỗi cải cách dân chủ từ khi chính quyền dân sự lên nắm quyền vào năm 2011, thay thế chế độ độc tài quân sự kéo dài hàng thập niên.

Kể từ đó, kiểm duyệt trực tiếp của chính phủ đối với truyền thông đã được dỡ bỏ, và báo tư nhân được phép xuất bản.

Nhưng phóng viên ở đây vẫn phải đối diện với một trong những môi trường báo chí khắc nghiệt nhất thế giới.

Myanmar xếp thứ 145 trên 180 nước về chỉ số tự do báo chí, theo bảng xếp hạng của tổ chức Phóng viên Không Biên giới.

Trong một thông báo vào thứ Năm, trưởng tổ chức này tại Châu Á-Thái Bình Dương Benjamin Ismail nói rằng án tù của Zaw Pe là rất đáng lo ngại cho quyền tự do thông tin ở Myanmar.

“Việc viên chức địa phương ngăn cản hoạt động của phóng viên rồi lại bắt bỏ tù vì họ cảm thấy bị anh ấy quấy nhiễu là điều không thể chấp nhận được,” ông Ismail nói.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền địa phương thả Zaw Pe và chính phủ đảm bảo rằng tự do báo chí được tôn trọng ở khắp nơi trên đất nước, bất kể Rangoon hay nơi nào khác.”

Theo BBC 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x