Lời kể của một cựu cai tù Triều Tiên về cách đối xử tàn bạo với tù nhân

27/02/14, 13:39 Trung Quốc

Ahn Myong-Chol, người đã làm cai ngục tại một trong những nhà tù tàn bạo nhất của quốc gia bí mật này trong 8 năm trước khi chạy trốn vào năm 1994, đã kể với AFP rằng ông đã chứng kiến được nhiều cảnh tra tấn dã man trong suốt những năm tháng làm cai ngục của mình, trong đó có một cảnh tượng vô cùng hãi hùng là những con chó miệng đầy nanh nhọn đã tấn công và giết chết những đứa trẻ vô tội còn đang ở tuổi đi học.

Lời kể của một cựu cai tù Triều Tiên về cách đối xử tàn bạo với tù nhân 

Theo lời kể của Ahn, 45 tuổi, với hãng thông tấn của Pháp: “Có 3 con chó rất hung dữ, chúng đã lao vào xâu xé 5 đứa trẻ. 3 đứa chết ngay tại chỗ, 2 đứa còn lại thì hấp hối nhưng các quản ngục vẫn đem chúng đi chôn sống”. Sau khi hạ được những đứa trẻ vô tội, những con chó “đao phủ” đã được khen thưởng bằng một bữa ăn đặc biệt một ngày sau đó.
 
Một khi đã vào tù, tù nhân không được đối xử như con người, mà được xem như thứ ruồi, nhặng bẩn thỉu có thể “đập” chết bất cứ lúc nào, Ahn đã tiết lộ trong hội nghị của các nhà hoạt động nhân quyền ở Geneva.
 
Ahn là một trong những người Triều Tiên đào thoát khỏi đất nước và cung cấp các chứng cứ cho Liên hợp quốc hoàn tất một hồ sơ điều tra 400 trang để chống lại những vi phạm về nhân quyền ở Triều Tiên.
 
Sau khi trốn khỏi Triều Tiên, Ahn đã làm nhân viên Ngân hàng ở Hàn Quốc, nhưng Ahn đã dành phần lớn thời gian của mình để vạch trần tội ác có hệ thống gây ra của chế độ cai trị đối với người dân. Hiện Ahn đang phụ trách nhóm nhân quyền Free NK Gulag.
 
“Đó là sứ mệnh của tôi để truyền bá nhận thức về những gì đang diễn ra ở các trại tù”, Ahn nói thêm.
 
Theo ước tính của Liên hợp quốc, có khoảng 120.000 tù nhân chính trị ở Triều Tiên.
 
Cũng phát biểu với AFP, cựu cai ngục nói mình không thể quên được những ký ức kinh hoàng những gì đã chứng kiến. Tất cả các cai tù đều bị tẩy não để họ chỉ biết rằng tù nhân không phải con người và đều là những kẻ ác ôn. Các cai tù được chỉ thị tập luyện kỹ năng võ thuật trên các tù nhân và họ cũng được hạ lệnh bắn giết bất kỳ người nào cố gắng chống cự.
 
“Chúng tôi được phép giết tù nhân, và nếu mang được xác về chúng tôi sẽ được thưởng bằng cách được cho đi học đại học”.
 
Ahn cũng chia sẻ thẳng thừng rằng ông từng đánh đập và tra tấn rất nhiều người, nhưng bản thân mình chưa từng giết một ai. Sau này, ông đã giác ngộ về những hành động của mình khi được chuyển sang làm tài xế lái xe, chuyển tù nhân từ trại tù này sang trại tù kia và có cơ hội tiếp xúc với những con người khốn khổ.
 
“Có đến 90% tù nhân nói họ không biết vì sao mình bị bắt bỏ tù”. Ahn khám phá ra rằng, rất nhiều tù nhân bị bỏ tù chỉ vì một thành viên trong gia đình phạm tội thật sự, hoặc phạm tội tưởng tượng.
 
Nă 1994, trong lúc đang đi làm nhiệm vụ, Ahn đã nghe được hung tin cha mình đã tự sát sau khi uống rượu và chỉ trích chính phủ. Mẹ, chị gái và anh trai đều bị bắt đi. Sự sợ hãi tăng dần, Ahn quyết định lái chiếc xe tải hướng đến sông Du Man và bơi sang Trung Quốc, nhưng cuối cùng Ahn chuyển hướng đào thoát sang Hàn Quốc. Kể từ đó, Ahn đã đã không còn được nhìn thấy người thân của mình một lần nào nữa.
 
Báo cáo gây sốc của Liên Hiệp Quốc cực kỳ quan trọng vì nó giúp thế giới hiểu hơn về những gì đang diễn ra ở quốc gia bí ẩn Triều Tiên. Những tội ác kinh hoàng vẫn đang diễn ra ở thì hiện tại.
 
Vũ Kiều (theo News.com.au)
Chú thích ảnhAhn Myong-Chol làm cai tù ở nhà tù Yodok và các trại tù khác từ năm 1987-1994

Theo Motthegioi 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x