Bức tranh chỉ toàn màu xanh trị giá 1000 tỉ

10/01/14, 10:44 Kinh tế, Thế giới

Bức tranh “Onement VI” của danh họa Barnett Newman.

Bức tranh “Onement VI” của họa sĩ thuộc trường phái trừu tượng Barnett Newman được bán tại buổi đấu giá Sotheby hôm 14/5/2013 với giá lên đến 43,8 triệu đô la Mỹ (hơn 923 tỷ đồng).

Bức tranh được vẽ vào năm 1951, được cho là lấp đầy mọi giác quan của người xem bằng một màu xanh tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, hiếm ai có thể cảm nhận được hết ý nghĩa của bức tranh một màu duy nhất này và số tiền khổng lồ để sở hữu nó gây bất ngờ cho rất nhiều người.

Tranh khối màu của danh họa Mark Rothko

Năm 2007, một bức tranh được danh họa Mark Rothko vẽ vào năm 1950 cũng được bán với giá 74,9 triệu đô la Mỹ (hơn 1.578 tỷ đồng). Bức tranh được chia làm 3 phần, mỗi phần được tô màu khác nhau theo thứ tự từ trên xuống là vàng, trắng và hồng.

Ngoài ra, Mark Rothko còn có một số bức tranh trừu tượng khác cũng được bán với giá nghìn tỷ là Bức “No.1 – Royal Red and Blue” (Số 1 – Màu đỏ và xanh Hoàng gia).

Hoàn thành vào năm 1954, bức tranh này đã được đấu giá lên tới hơn 75,1 triệu đô (tương đương hơn 1.579 tỉ đồng) tại nhà đấu giá Sotheby’s ở New York hôm 13/11/2012.

Bức “Orange, Red, Yellow” (Cam, Đỏ, Vàng) của Mark Rothko được thực hiện vào năm 1961. Ngày 8/5/2012, nó được đem ra đấu giá tại Nhà đấu giá quốc tế Christie’s New York. Mức giá cho bức tranh này đã lên tới 86.882.500 đô la (tương đương hơn 1.826 tỉ đồng).

Nguồn: Tiin

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x