Những lý do xin nghỉ làm “trời ơi” nhất

27/05/13, 20:10 Giải trí

Giả vờ ốm để xin nghỉ việc một vài ngày không còn là chuyện hiếm trong giới nhân viên. Tuy nhiên, đã có những nhân viên đã “sáng tạo” ra những lý do xin nghỉ ốm cực khôi hài. Báo Huffington Post dẫn một nghiên cứu mới thực hiện tại Anh bởi công ty dịch vụ y tế Benenden Health cho thấy, trên thực tế, những lý do xin nghỉ làm mà các nhân viên đưa ra cho sếp của họ “lạ đời” tới mức, có tới 60% số nhà quản lý được hỏi cho biết không tin vào những lý do đó. Nhiều sếp thậm chí còn vào trang mạng  cá nhân của nhân viên để tìm hiểu xem sự thật có đúng như những gì nhân viên nói.

Cách làm này có vẻ hơi cực đoan, nhưng kết quả của cuộc điều tra cho thấy, đã có rất nhiều nhân viên “bịa” ra lý do nghỉ làm để đi chơi. Bị thương khi đang làm “chuyện ấy”, thú cưng bị ốm, uống nhầm xăng… là một vài trong số những lý do xin nghỉ việc “khôi hài” nhất mà các sếp tham gia vào cuộc điều tra từng nhận được từ nhân viên của mình.

Dưới đây là 25 lý do xin nghỉ làm khôi hài nhất mà cuộc điều tra của Benenden Health phát hiện ra:

1. “Một lon hạt đậu rang rơi vào ngón chân cái của tôi”.
1. “Một lon hạt đậu rang rơi vào ngón chân cái của tôi”.

2. “Tôi bơi nhanh quá đến nỗi bị va mạnh đầu vào thành bể bơi”.

3. “Tôi bị một con côn trùng cắn”.
3. “Tôi bị một con côn trùng cắn”.

4. “Xe của tôi bị hỏng phanh, lao xuống dốc và đâm vào một cái cột điện”.
4. “Xe của tôi bị hỏng phanh, lao xuống dốc và đâm vào một cái cột điện”.

5. “Con chó của tôi hoảng sợ và tôi không muốn để nó lại một mình”.
5. “Con chó của tôi hoảng sợ và tôi không muốn để nó lại một mình”.

6. “Con chuột hamster của tôi chết”.

7. “Tôi bị thương khi đang làm… ‘chuyện ấy’”.
7. “Tôi bị thương khi đang làm… ‘chuyện ấy’”.

8. “Tôi trượt ngã vì một đồng xu”.

9. “Tôi đã có một đêm mất ngủ”

10. “Mẹ tôi mất” (đây là lần thứ hai nhân viên này đưa ra cùng một lý do).

11. “Tôi bị ảo giác”.
11. “Tôi bị ảo giác”.

12. “Tôi bị mắc kẹt trong nhà vì cánh cửa hỏng”.

13. “Bạn gái mới của tôi đánh tôi vào ‘chỗ hiểm’”.
13. “Bạn gái mới của tôi đánh tôi vào ‘chỗ hiểm’”.

14. “Tôi bị bỏng tay vì cái lò nướng”.

15. “Con cún cắn nát giày của tôi”.
15. “Con cún cắn nát giày của tôi”.

16. “Con cá của tôi bị ốm”.
16. “Con cá của tôi bị ốm”.

17. “Tôi uống nhầm phải xăng trắng”.

18. “Ngón chân cái của tôi bị mắc kẹt trong bồn tắm”.
18. “Ngón chân cái của tôi bị mắc kẹt trong bồn tắm”.

19. “Tôi không nói được vì bị một cái kẹp quần áo kẹp vào lưỡi”.

20. “Tôi uống quá say và ngủ quên ở nhà người khác. Giờ tôi không biết mình đang ở đâu”.
20. “Tôi uống quá say và ngủ quên ở nhà người khác. Giờ tôi không biết mình đang ở đâu”.

21. “Quần tôi bị bục chỉ trên đường đi làm”.
21. “Quần tôi bị bục chỉ trên đường đi làm”.

22. “Tôi dùng kính áp tròng mới và mắt tôi bị chảy nước”.

23. “Tôi bị nghẹt mũi”.

24. “Tôi rơi vào một ‘thảm họa’ tóc nhuộm”.
24. “Tôi rơi vào một ‘thảm họa’ tóc nhuộm”.

25. “Tôi bị đau ngón tay”.

Phương Anh (dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x