Tái hiện loài linh trưởng cổ đại nhất Trái đất

26/10/12, 09:02 Khoa học, Tri thức

Các nhà khoa học đã tiết lộ cuộc sống của loài động vật linh trưởng cổ đại nhất thế giới, sống cách đây 66 triệu năm.

Loài linh trưởng Purgatorius trông giống loài sóc ngày nay.

Một nhóm các nhà khoa học người Mỹ, đến từ trường đại học Yale, bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida và trường đại học California, đã khám phá cuộc sống của loài linh trưởng cổ đại nhất trên thế giới, có tên là Purgatorius, sau khi phân tích hóa thạch xương mắt cá chân, đầu và răng của loài động vật này.

Kết quả phân tích hóa thạch, các nhà khoa học phát hiện thấy rằng xương khớp mắt cá chân của loài Purgatorius rất linh hoạt. Điều này giúp chúng thích nghi với cuộc sống dành phần lớn thời gian ăn hoa quả và leo cây.

“Hóa thạch xương mắt cá chân cho thấy rằng loài Purgatorius có gót chân linh hoạt giống như các loài động vật linh trưởng sống trên cây ngày nay. Khả năng này giúp chúng có thể xoay bàn chân theo các hướng khác nhau khi di chuyển trên cây”, tiến sĩ Stephen Chester, nhà cổ sinh vật học thuộc trường đại học Yale và thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết trên Daily Mail.

Loài Purgatorius có thân hình tương đối nhỏ, lông màu nâu và đuôi có lông rậm. Các nhà khoa học cho rằng chúng sống trong kỷ Paleocene cách đây 66 triệu năm – ngay sau khi khủng long không có cánh tuyệt chủng.

Tiến sĩ Jonathan Bloch, thuộc bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida, cho rằng những hóa thạch mới ủng hộ giả thuyết cho rằng 10 triệu năm tiến hóa đầu tiên của động vật linh trưởng xảy ra trong thời kỳ thực vật đang phát triển đa dạng hóa.

Các nhà khoa học nhận thấy nó giống một loài linh trưởng tiền sử khác có tên là Dryomomys. Chúng đều có rất nhiều răng, bao gồm răng hàm tương đối thấp. Đặc điểm này giúp chúng thích nghi với cuộc sống chủ yếu ăn trái cây.

Hà Hương

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x