UFO bí ẩn xuất hiện liên tiếp ở Trung Quốc

14/07/12, 19:01 Bí ẩn

Bức ảnh UFO do nhiếp ảnh gia Wu
Bức ảnh UFO do nhiếp ảnh gia Wu Chunyan chụp được gần núi Phượng Hoàng ở tỉnh Hắc Long Giang ngày 8/7.

Zhang Wei và Dai Guobin, 2 công nhân tại một nhà máy ở làng Zhangjiadian thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nói họ đã nhìn thấy một vật thể bay bí ẩn vào trưa ngày 13/7. Vật thể có màu đen, hình một con chim đại bằng và to hơn một chiếc máy bay.

Vật thể bay lượn trên bầu trời cách 2 công nhân từ 500-1.000m trong khoảng 1 phút và sau đó biến mất, theo lời Zhang và Dai.

Zhang đã thông báo về hiện tượng lạ với ông Chen Gongfu, 70 tuổi, một giáo sư về hưu tại trường du hành vũ trụ thuộc Học viện công nghệ Cáp Nhĩ Tân.

Trước đó, người dân sống quanh Công viên rừng quốc gia núi Phượng Hoàng tại tỉnh Hắc Long Giang cũng nhìn thấy một quầng sáng lạ trên đỉnh núi hôm 8/7. Nhưng Zhang không chắc là vật thể anh nhìn thấy ngày 13/7 có giống vật thể người dân nhìn thấy cách nhà máy của anh khoảng 200km hay không.

Ông Chen, người đang nghiên cứu các thông báo UFO gần khu vực núi Phượng Hoàng, cho hay ông đã nói chuyện với ít nhất 4 nhân chứng cho biết họ nhìn thấy cùng một vật thể bay ở các địa điểm và thời điểm khác nhau.

Li Hui, một khách du lịch, nói cô nhìn thấy một vật thể bay phát sáng lượn lờ trên bầu trời ở tầm thấp lúc 3h42 chiều ngày 8/7 khi một nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh cô tại một khu vực quan sát trong Công viên rừng quốc gia núi Phượng Hoàng.

Nhật báo Cáp Nhĩ Tân dẫn lời Li cho biết cô đã tình cờ quay người lại sau khi chụp bức ảnh và nhìn thấy một vật thể lơ lửng chói sáng.

Nhưng vật thể bay đã được ghi lại trong một bức ảnh do nhiếp ảnh gia Wu Chunyan thực hiện, người cũng nhìn thấy UFO và nhanh chóng bấm máy.

Bức ảnh rõ ràng cho thấy một vật thể bay sáng chói.

Giáo sư Chen nói vật thể lạ trông rất giống một con sâu bướm khi mới nhìn bức ảnh, nhưng sau đó loại trừ khả năng này khi nhiều nhân chứng tại các địa điểm khác nhau thông báo họ cũng nhìn thấy vật thể bay.

Sun Yan, một công nhân tại Công viên rừng quốc gia núi Phượng Hoàng, người đã đứng cách chỗ Li Hiu đứng chỉ 10m, và một công nhân khác có mặt tại cổng công viên cũng cho biết họ đã trông thấy một UFO hôm 8/7.

Sun Li, một công nhân rừng, nói cô đã chứng kiến một vật thể sáng, to bằng một chiếc thau giặt, vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày, theo Nhật báo Cáp Nhĩ Tân.

Nhưng Zhu Jin, người phụ trách Cung thiên văn Bắc Kinh, người đã và đang nghiên cứu các báo cáo UFO trong nhiều năm, tỏ ra nghi ngờ về các thông tin trên. Ông tin rằng vật thể bay chỉ là một côn trùng có cánh.

“Khá rõ rằng đó là một con côn trùng và bạn có thể nhìn thấy cánh của nó. Côn trùng phát sáng là do đèn flash của máy ảnh mà thôi. Theo như tôi biết thì không có khả năng khác”, ông Zhu nói.

Nhật báo Cáp Nhĩ Tân đưa tin rằng nhiếp ảnh gia Wu Chunyan đã dùng cố tình dùng đèn flash khi chụp ảnh dù bầu trời lúc đó rất sáng.  

UFO nhiều lần ghé thăm tỉnh Hắc Long Giang?

“Nhiều người gọi tới hỏi tôi liệu các UFO thực sự có phải đã ghé thăm công viên hay không”, Kang Tai, một quản lý tại Công viên rừng quốc gia núi Phượng Hoàng, nói.

Kang, người đã làm việc tại công viên trong hơn 4 năm, cho hay mặc dù bản thân ông chưa từng nhìn thấy UFO nhưng ông đã vài lần nhận được các bức ảnh UFO do du khách chụp được trong công viên, hầu hết là vào năm 2011.

Trên thực tế, cách đây 18 năm, các UFO cũng được cho là từng ghé thăm công viên.

Meng Zhaoguo, một công nhân tại công viên, và 2 người khác cho hay đã nhìn thấy một vật thể lạ không xác định vào tháng 6/1994.

“Tôi nhìn thấy UFO khi nó vừa hạ cánh xuống một đỉnh đồi”, Meng nhớ lại.

Quá tò mò, Meng đã rủ một người thân đi cùng ông vào hôm sau để xác định vật thể lạ.

“Khi tới gần vật thể, tôi bỗng dưng bị khựng lại. Cứ như thể tôi bị điện giật vậy vì tôi từng bị như vậy trong quá khứ”, truyền hình Hắc Long Giang trích lời ông Meng. “Vật thể phát ra tiếng ồn lớn”.

Ông Meng cho biết thêm, ông còn nhìn thấy một người ngoài hành tinh tại nhà của mình vài ngày sau đó.

Khi nó càng tới gần, ông Meng cho hay “nhà của tôi bỗng dưng sáng rực và tôi nhìn thấy nó ở ngay trước mặt tôi. Trông nó cũng giống con người chúng ta vậy. Nó nhanh chóng đẩy tôi ngã rồi sau đó biến mất”.

An Bình
Theo Xinhua

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x