Đọc báo ở bảng tin, ai còn nhớ?!

21/06/12, 08:46 Cuộc sống

Khái niệm đọc báo ở bảng tin công cộng giờ có lẽ đã quá xa vời, nhất là đối với những bạn trẻ.

Bởi chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể đọc báo ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nên chẳng mấy ai còn nhớ đến hay biết đến hình ảnh những tốp người đứng vây quanh một bảng tin công cộng để chờ đến lượt đọc báo.

Bác Lê Đức Thịnh, 67 tuổi, nhà ở phố Hàng Đường chia sẻ: “Ngày xưa đâu phải ai cũng có báo để đọc, mỗi tờ báo thường phải truyền tay không biết bao nhiêu người. Ai làm ở cơ quan nhà nước thì tranh thủ lên cơ quan đọc báo, những người khác thì ra bảng tin của phường hay khu tập thể để đọc”.

Ngày ấy phong trào đọc báo ở các bảng tin công cộng phát triển mạnh lắm. Cứ buổi chiều đi làm về là mọi người lại túm tụm quanh bảng tin để đọc báo, rồi bàn luận rôm rả từ những chuyện bên Tây bên Tầu cho đến những chuyện thường ngày vẫn xảy ra ngay ngoài đầu phố.

Có những cụ già chân yếu còn mang theo cả ghế ra để ngồi đọc cho bằng hết tin tức mới chịu về dù là ở mỗi bảng tin cũng chỉ có một vài tờ, chủ yếu là báo Nhân Dân, Hà Nội mới hay Lao Động.

Nhưng rồi với tốc độ phát triển chóng mặt của khoa học công nghệ và truyền thông như hiện nay thì không mấy người còn giữ thói quen đọc báo tại bảng tin công cộng như vậy nữa.

Và có lẽ đến một lúc nào đó những hình ảnh này sẽ chỉ còn lại trong ký ức của những người hoài cổ.

Việc đọc báo hàng ngày…
… đã trở thành một thói quen không thể thiếu của nhiều người.
Dù lưng đã mỏi…
…hay mắt đã mờ nhưng hàng ngày bác Thịnh vẫn đến đây đọc báo.
Đi tập thể dục về, hai bố con dừng lại lướt qua các trang báo.
Hình ảnh này ngày càng hiếm trong thời đại thông tin số.
Một gia đình vẫn giữ thói quen đi dạo và cùng nhau đọc báo trên bảng tin công cộng
Bác Vũ Trọng đang say sưa đọc báo.
Vừa đi chợ về…
… vẫn tranh thủ ghé lại đọc.
Ngày xưa rất nhiều người ra đây đọc báo…
…nhưng bây giờ dường như chỉ còn phục vụ cho những người hoài cổ.

B.A.U – Thu Hiền

(bee.net.vn)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x