Những câu chuyện hôn mê… quái đản nhất quả đất

14/02/12, 09:50 Sức khỏe

Có những trường hợp hôn mê kỳ lạ đến mức chẳng ai có thể lý giải nổi…

1. Cô bé tỉnh dậy sau khi hôn mê và hát bài “Mamma Mia”

Khi còn nhỏ, cô bé Layla Towsey đã rơi vào tình trạng hôn mê sau khi bị viêm màng não. Gia đình cô bé đã chuẩn bị tinh thần để nói lời vĩnh biệt với đứa con bé bỏng nhưng thật bất ngờ khi cô bé bỗng tỉnh dậy và hát bài “Mamma Mia” của nhóm nhạc Abba. Sau đó cô bé nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường.


2. Người mẹ hôn mê để cứu con

Một em bé ngộ nghĩnh với khuôn mặt hồng hào là kỉ niệm mà bất cứ người mẹ nào cũng nhớ về con mình. Tuy nhiên, cô Valerie Leah không được may mắn như vậy. Cậu con trai Oliver của cô đã được sinh ra trong khi cô đang ở trong tình trạng hôn mê. Cô Valerie, 35 tuổi, đã bị nhiễm H1N1 trong khi mang thai 27 tuần và trong một cố gắng để cứu cả mẹ lẫn con, các bác sĩ quyết định đặt cô trong tình trạng hôn mê. Chưa đầy 3 tuần sau đó cô đã sinh con.

Cặp vợ chồng cho biết các thành viên trong gia đình đều nhiễm virus H1N1. Cô Valerie là người cuối cùng nhiễm virus nhưng tình trạng của cô xấu đi nhanh chóng và cô phải nhập viện vì khó thở. Khi các phương pháp điều trị không có hiệu quả, các bác sĩ quyết định để cô rơi vào tình trạng hôn mê. Bé Oliver sau đó được sinh ra trong khi cô hôn mê và được đưa ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt. Khi cô Valerie tỉnh dậy một tuần sau đó, cô không thấy mình mang thai và thậm chí cô còn bối rối khi biết mình đã sinh một bé trai.

3. Cô gái bị mất trí nhớ sau khi hôn mê

Câu chuyện của cô Liz Sykes bắt đầu vào năm 2008 khi cô đang lái xe trên tuyến đường quen thuộc để về nhà. Đột nhiên, cuộc sống của cô bị đảo lộn khi cô trở nên hoàn toàn mất phương hướng. Cô không biết cô đang ở đâu và làm thế nào để đến được chỗ làm.

Một tuần sau đó, cô gái 23 tuổi này bị một loạt các cơn co giật dữ dội và kéo dài. Shelton, bạn của cô vội vã đưa cô đến bệnh viện và cô đã ở lại đó nhiều ngày trong khi các bác sĩ cố gắng chẩn đoán bệnh của cô. Các bác sĩ sau đó đã quết định đưa Liz vào tình trạng hôn mê ba tuần để thử nghiệm và cứu cuộc sống của cô.

Cuối cùng các bác sĩ chẩn đoán được cô bị viêm não. Khi Liz thức dậy từ tình trạng hôn mê, cô đã hoàn toàn mất trí nhớ, cô không thể làm được công việc đơn giản nhất, thậm chí đi bộ và nói chuyện cũng phải học lại. Cô đã trải qua 11 tháng tại các trung tâm đặc biệt cùng với các nạn nhân khác bị tổn thương não.

4. Người phụ nữ rơi vào tình trạng hôn mê mỗi khi nói “Mẹ yêu con”

Wendy Richmond phải chiến đấu với một căn bệnh khiến bà rơi vào tình trạng hôn mê mỗi khi bà nói “Mẹ yêu con” với đứa con của mình. Bên cạnh đó người phụ nữ 53 tuổi này còn bị tê liệt mỗi khi bà xúc động hoặc muốn cười hay khóc. Tuy nhiên, loại thuốc để điều trị bệnh cho bà lại rất tốn kém và vì thế bà phải kìm nén cảm xúc của mình để tránh bị hôn mê.

5. Cô bé nói được tiếng Đức sau khi hôn mê

Trường hợp của cô bé Sandra Ralic, 13 tuổi đã khiến các bác sĩ bối rối. Trước đây cô bé nói tiếng Croatia nhưng kể từ khi thức dậy sau khi hôn mê 24 giờ, cô bé không thể nói tiếng Croatia, nhưng có thể giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Đức.

Bố mẹ cô bé cho biết cô chỉ mới bắt đầu học tiếng Đức tại trường học của cô ở Knin, phía Nam Croatia. Giám đốc bệnh viện địa phương ông Dujomir Marasovic cho biết: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng hôn mê và lý do tại sao cô bé lại không thể nói được tiếng Croatia.”

6. Tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê

Khi ông Terry Wallis thức dậy sau khi hôn mê 19 năm, ông quay sang phía mẹ mình và những người xung quanh nói: “Mẹ”. Sau đó, người đàn ông 39 tuổi này còn thốt ra từ: “Pepsi” và tiếp sau là: “Sữa”.

Vào năm 1984 ông Wallis bị một chiếc xe tải đâm khi đang đi du lịch khiến ông bị liệt từ cổ xuống và hôn mê. Mặc dù các bác sĩ cho biết ông có rất ít cơ hội lấy lại ý thức, nhưng cha mẹ và vợ ông vẫn đưa ông đến một trung tâm phục hồi chức năng.

Sau 19 năm hôn mê, ông Wallis bỗng nhớ ra nhiều điều nhưng chấn thương não đã khiến ông bị mất một phần trí nhớ và ông chỉ nhớ đến thời điểm năm 1984. Khi mẹ ông hỏi về thủ tướng là ai thì ông trả lời là Ronald Reagan. Kỳ lạ là ông bị tai nạn vào thứ sáu ngày 13 và 19 năm sau, ông bắt đầu nhớ ra mọi chuyện cũng vào thứ sáu ngày 13.

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x